Nhịp sống “hồi sinh”

Thứ bảy, 12/09/2020 12:16

“Chào năm mới! Chào mồng 1 Tết Covid!”, những dòng trạng thái bông đùa, hào hứng ngập tràn trên mạng xã hội facebook, zalo, twitter… trong sáng ngày 11-9. Đó là cách người Đà Nẵng vui vẻ bắt đầu ngày mới sau hơn 40 ngày hạn chế ra đường vì dịch Covid-19. Hàng quán được hoạt động bình thường, người dân được phép đi tắm biển và nhiều hoạt động khác được phép mở lại, Đà Nẵng như được “hồi sinh”.

Bãi biển đông đúc người dân trong ngày đầu thực hiện biện pháp nới lỏng.

Từ tờ mờ sáng, hàng ngàn người dân đổ về các bãi biển ở Công viên Biển Đông, Mỹ Khê, dọc đường biển Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành… để “giải nhiệt” sau những ngày dài căng sức chống dịch. Những hàng rào chắn, dây cảnh báo được tháo gỡ để “nhường” lại không gian cho bãi biển, người dân có thể tự do và thoải mái vào bãi tắm. Nhiều người do đau khớp, tê thấp nên ra biển tắm từ 3 đến 5 giờ sáng. Nét vui mừng, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Từ những cụ ông tập thể dục trên bãi cát đến những em nhỏ thỏa sức vui đùa với các con sóng. Nằm ủ mình dưới bãi cát mịn, anh Nguyễn Thành Luân (28 tuổi, trú Q. Thanh Khê) chia sẻ: “Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này! Mong thành phố sẽ bình yên để người dân được vô tư, thoải mái đi lại và làm ăn”.

Theo ghi nhận, đa số người tắm biển là dân địa phương và người nước ngoài sinh sống trên địa bàn. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đã bố trí lực lượng cứu hộ để hướng dẫn người dân và thực hiện nhắc nhở người dân bảo đảm giãn cách, mang khẩu trang, không tụ tập trên 30 người qua hệ thống loa phát thanh dọc bãi biển. Tại các công viên, người dân cũng đã trở lại thói quen tập thể dục buổi sáng. Nhiều người cảm thấy bớt đi ngột ngạt bức bối và thoải mái hơn khi được ra khỏi nhà rèn luyện sức khỏe. Ai cũng cẩn thận đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Từ 0 ngày 11-9,  Đà Nẵng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố được phép phục vụ tại chỗ. Theo đó các quán ăn đã mở cửa từ sáng sớm để phục vụ khách hàng. Nằm ở trung tâm thành phố, tuyến đường ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng (Q. Hải Châu) nhộn nhịp trở lại sau những ngày nghỉ vì dịch bệnh. Thực khách được thoải mái ngồi ăn uống. Tuy nhiên, một số người mua đồ ăn mang về do giữ thói quen trước đó. Tương tự, tại phố bún mắm Trần Kế Xương, Đoàn Thị Điểm vốn nổi tiếng đối với người dân và khách du lịch cũng đông người hơn so với những ngày trước đó. Các chủ cơ sở cũng đã chủ động sắp xếp bàn ghế ít lại và cách xa nhau so với ngày thường để đảm bảo theo đúng quy định về phòng, chống dịch. Thực khách cũng được nhắc rửa tay sát khuẩn trước khi vào quán. Một chủ cửa hàng cho biết, lượng người đến quán tăng lên nhiều so với bán hàng mang về. Việc này sẽ tiện lợi hơn đối với người đi làm khi ăn tại chỗ và người ăn cũng sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. “Mình cảm thấy vui mừng về kết quả phòng chống dịch. Hy vọng tình hình ổn định để việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn”, người này vui mừng.

Nhóm bạn trẻ hồ hởi nói chuyện tại một quán nước.

Chị Trần Nguyễn Việt Trinh (29 tuổi,  trú Q. Ngũ Hành Sơn) nói, hàng quán mở lại nhiều, chị có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn hơn. Các quán trà sữa, cà-phê được phục vụ tại chỗ cũng giải quyết được vấn đề không gian cho học tập, làm việc và nghỉ ngơi cho nhiều người, nhất là vào buổi trưa.

Hầu hết, tâm trạng người dân đều phấn khởi sau khi thành phố tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội, nhịp sống dần trở lại bình thường. Các quán cà-phê, người dân thoải mái ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Được nhâm nhi ly cà-phê ở quán quen, nói dăm ba câu “tiếu lâm” và ngắm dòng xe cộ qua lại đã trở thành thói quen của không ít người dân Đà Nẵng cho mỗi ngày mới. Chị Lê Hoa (28 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ) vui mừng, sáng nay chị đi ăn sáng rồi ngồi cà-phê tán gẫu cùng bạn bè. Để mừng ngày thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách, chị đã đến cửa hàng cây cảnh để ngắm nghía và chọn những cây hoa thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình. “Nhịp sống bắt đầu trở lại, giống như những mầm cây xanh mướt này!”, vừa nói, chị vừa chỉ vào chậu Trường Sinh đang cầm trên tay.

Sau hai lần rơi vào tình trạng phải giãn cách vì dịch Covid-19, người dân Đà Nẵng cũng bắt đầu tập làm quen với câu khẩu hiệu sống trong trạng thái “bình thường mới”. Những hình ảnh đẹp về thành phố trong ngày hôm nay, cảnh người dân rạng rỡ ở bãi biển, công viên, những tiếng cười nói rộn rã trong quán xá cho thấy hình ảnh thành phố đang trở lại nhịp sống cũ, thân quen hơn. Qua đó cũng cho thấy “trái ngọt” từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Thành phố Đà Nẵng đang chuyển sang trạng thái mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, mỗi người dân cũng cần có ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng để “chiến thắng” dịch bệnh một cách trọn vẹn.

MAI VINH